Sáng 17/6, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Công Thương phối hợp chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Tẩn A Lơ, hộ dân đặc biệt khó khăn tại bản Lang, xã Bản Lang, tỉnh Lai Châu.
Gia cảnh ông Lơ là một lát cắt điển hình của sự chênh vênh nơi vùng cao: Vợ mất sớm, ba con nhỏ nheo nhóc, đứa út mới hơn một tuổi. Ông phải tha phương làm phụ hồ tận Quảng Ninh, để các con ở lại bản, nương nhờ họ hàng.

Đại diện Báo Công Thương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ và chính quyền địa phương trao quà và tổ chức lễ khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình ông Tẩn A Lơ tại xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Lò Mạnh)
Ngày 9/5, một cơn giông dữ dội kéo qua, cuốn phăng mái nhà. Ba đứa nhỏ ở nhà một mình. Mưa, gió, bóng tối và tiếng mái tôn bay vù như dao chém. Căn nhà sập hoàn toàn. May mắn thoát nạn, nhưng tài sản mất sạch, tổ ấm thành đống đổ nát, ba đứa trẻ phải đi ở nhờ.
Chỉ hơn một tháng sau, một căn nhà mới vững chãi đã mọc lên từ lòng thiện tâm. Diện tích 50m², xây theo tiêu chí “ba cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), căn nhà không chỉ là chỗ trú mưa trú nắng mà là điểm tựa đầu tiên cho hành trình đi tiếp của cả gia đình.
Đây là một trong ba căn nhà do Báo Công Thương vận động và trao kinh phí hỗ trợ trong chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu. Tổng số tiền 240 triệu đồng đã được bàn giao, trong đó, 80 triệu đồng dành riêng cho căn nhà của ông Tẩn A Lơ, trích từ nguồn đóng góp của doanh nghiệp và bạn đọc hảo tâm.
“Báo Công Thương không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động trong phát triển kinh tế, mà còn kiên định thực hiện trách nhiệm xã hội. Mỗi mái ấm được dựng lên là một hạt mầm nhân ái, từ những bàn tay không ngừng sẻ chia", ông Nguyễn Quang Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Bạn đọc và Công tác xã hội, Báo Công Thương chia sẻ tại buổi lễ.

Đại diện Báo Công Thương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ và chính quyền địa phương trao quà cho các em nhỏ tại bản Lang nhân dịp bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Tẩn A Lơ. (Ảnh: Thái Mạnh)
Xã Bản Lang có trên 90% dân số là người dân tộc thiểu số. Theo ông Nguyễn Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã, địa phương từng có 97 hộ cần hỗ trợ nhà ở. Từ đầu năm 2025 đến nay, địa phương đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
"Gia đình ông Tẩn A Lơ là hộ đặc biệt khó khăn, người Mông, có ba con nhỏ, vợ mất sớm; sau mưa lớn khiến nhà bị sập hoàn toàn, xã đã phối hợp với các đơn vị, trong đó có Báo Công Thương, để xây dựng lại căn nhà khang trang, đảm bảo sinh hoạt cho cả gia đình. Địa phương ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành đầy nghĩa tình của Báo Công Thương cùng các nhà hảo tâm trong việc giúp bà con có nơi ở ổn định", ông Nguyễn Văn Thủy thông tin.
Tại lễ bàn giao, ông Tẩn A Lơ nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ siết tay cảm ơn: “Từ nay bố con tôi có thể ngủ yên mỗi đêm mưa. Tôi có thể yên tâm đi làm ăn xa, yên tâm để con cái lớn lên trong một mái nhà thật sự”.
Hôm qua 16/6, đoàn công tác Báo Công Thương cũng đã có mặt tại xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai để khánh thành và bàn giao căn nhà tình nghĩa cho bà Vàng Thị Chỉm, một hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão năm 2024. Căn nhà mới được hỗ trợ xây dựng với kinh phí 90 triệu đồng, thay thế ngôi nhà cũ bị sập hoàn toàn do sạt lở đất. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình thiện nguyện nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng người dân vùng cao vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.