Lan tỏa trách nhiệm cộng đồng
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2811/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương, sau khi tiếp nhận đề nghị từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ, Báo Công Thương đã chủ động kết nối các doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm, chung tay triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Chương trình lần này có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI và một số doanh nghiệp, cá nhân thiện nguyện, trong đó có nhà báo Nguyễn Ngọc Khánh. Tổng kinh phí hỗ trợ do Báo Công Thương kết nối trong đợt này là 240 triệu đồng, được phân bổ để xây dựng ba căn nhà, trong đó 160 triệu đồng chuyển tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu và 80 triệu đồng giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ.
Ngày 28/5, đại diện Báo Công Thương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ và chính quyền địa phương bàn giao kinh phí hỗ trợ để xây dựng nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
Ông Nguyễn Quang Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Bạn đọc và Công tác xã hội Báo Công Thương trao 160 triệu đồng đến Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu trong chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Văn Thi) |
Tại buổi làm việc, Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết: “Từ đầu tháng 4, chúng tôi đã phát động phong trào quyên góp trong toàn lực lượng. Đến nay, đã xóa được 11 căn nhà tạm. Trong đó, kinh phí hơn 300 triệu đồng từ nguồn nội lực của cán bộ, chiến sĩ và quỹ đơn vị. Việc Báo Công Thương kết nối thêm nguồn lực xã hội hóa là một món quà rất quý giá, giúp chương trình lan tỏa sâu rộng và bền vững hơn”.
Ông Nguyễn Quang Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Bạn đọc và Công tác xã hội Báo Công Thương chia sẻ: Báo Công Thương với truyền thống và lan toả trách nhiệm cộng đồng, thời gian qua đã triển khai nhiều chương trình thiện nguyện... Báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, là cầu nối giữa các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến với những địa phương, những hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, sẽ kết hợp với các đơn vị phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, đúng mục địch, đối tượng hỗ trợ...
Chung tay sẻ chia nơi thiên tai hoành hành
Trong khuôn khổ chương trình, Báo Công Thương đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ và chính quyền xã Bản Lang trực tiếp trao kinh phí xây nhà cho một hộ dân tại khu tái định cư Bản Lang 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, nơi vừa trải qua một trận lốc xoáy nghiêm trọng.
Gia đình được hỗ trợ thuộc diện đặc biệt khó khăn. Mẹ mất sớm, bố đi làm ăn xa ở Quảng Ninh, hai cháu nhỏ, một bé mẫu giáo và một bé lớp 1, sống nương nhờ người thân. Ngày 9/5 vừa qua, khi trời nổi cơn giông lốc, toàn bản mất điện, hai cháu ở nhà một mình thì mái nhà bất ngờ bị gió cuốn, khiến căn nhà sập đổ hoàn toàn. May mắn không ai bị thương, song toàn bộ tài sản không còn gì.
![]() |
Ngôi nhà của ông Tẩn A Lơ tại khu tái định cư Bản Lang 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ bị sập hoàn toàn sau trận mưa lốc ngày 9/5, khiến hai cháu nhỏ trong gia đình phải ở nhờ nhà bà con. Ảnh: Văn Toàn |
Ông Lành Văn Tương, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Lang bày tỏ: “Gia cảnh vốn đã khó khăn lại gặp tai họa, chúng tôi rất đau xót. Hôm nay, được Báo Công Thương và các doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ kinh phí để xây lại căn nhà mới cho hai cháu là sự giúp đỡ kịp thời, đầy nhân văn. Thay mặt địa phương và gia đình, chúng tôi trân trọng cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện”.
![]() |
Đại diện Báo Công Thương phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ và chính quyền xã Bản Lang trao biển tượng trưng 80 triệu đồng cho gia đình ông Tẩn A Lơ. Số tiền sau đó được chuyển cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện để hỗ trợ xây dựng lại căn nhà bị sập do mưa lốc. Ảnh: Văn Thi. |
Ông Tẩn A Lơ, đại diện gia đình được hỗ trợ, xúc động chia sẻ: “Từ hôm nhà sập, hai cháu phải ở nhờ nhà bà con. Gia đình chẳng còn gì. Nay được hỗ trợ xây nhà mới với kinh phí lên đến 80 triệu đồng, chúng tôi biết ơn lắm. Chỉ mong sớm có căn nhà vững chãi để hai cháu yên tâm học hành”.
Chương trình không chỉ trao tặng những mái nhà kiên cố, mà còn mang đến hy vọng và điểm tựa tinh thần cho những phận đời mỏng manh giữa đại ngàn. Từ những bức tường đầu tiên được dựng lên nơi vùng cao heo hút, tiếng cười trẻ thơ lại ngân vang trong gió núi. Người nghèo không còn đơn độc, và những mùa bão lũ sau này sẽ bớt đi phần nào nỗi lo thường trực.
Thời gian qua Báo Công Thương đã triển khai nhiều chương trình xã hội, thiện nguyện và sẽ tiếp tục là nhịp cầu kết nối nghĩa tình giữa doanh nghiệp, bạn đọc và đồng bào vùng cao, để từng mái nhà được dựng lên là một biểu tượng sống động của tình người và nghĩa đồng bào. |