Vì sao làng tỷ phú Hà Nội vắng lặng bất thường?
Làng nghề may mặc Tam Hiệp (xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) cách trung tâm Thủ đô Hà Nội hơn 20 km, từ lâu được mệnh danh là làng tỷ phú ở ngoại thành với hàng trăm cơ sở kinh doanh và hộ gia đình chuyên sản xuất các mặt hàng may mặc, thời trang…
Tuy nhiên, hơn nửa tháng nay, nhiều cửa hàng tại đây đồng loạt đóng cửa khiến khung cảnh nhộn nhịp vốn có của làng nghề trở nên vắng lặng. Việc đóng cửa đột ngột này không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ kinh doanh, người lao động mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về nguyên nhân thực sự phía sau sự “ngủ đông” tạm thời của một làng nghề sầm uất.

Làng nghề may mặc Tam Hiệp từng rất nhộn nhịp nhưng khoảng nửa tháng nay vắng lặng lạ thường khi hàng loạt cửa hàng đột ngột đóng cửa. Ảnh: Bảo An
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Công Thương, ngay từ đầu làng Tam Hiệp – nơi tiếp giáp với quốc lộ 32 hướng đi Hà Nội có hàng trăm cửa hàng, kiot bán sỉ quần áo, gia công đồ may mặc đóng cửa.
Một vài cửa hàng còn mở nhưng vắng khách, nhiều cửa hàng chọn giải pháp hoạt động "an toàn" khi làm việc bên trong sau lớp cửa kính, cửa cuốn đóng hờ.
Dù vẫn có tiểu thương giao hàng, lượng khách lẻ xuất hiện lác đác, nhưng không khí ảm đạm là điều dễ thấy. Câu hỏi đặt ra là: Các cửa hàng này đóng cửa vì trả mặt bằng, đổi chủ hay e ngại với đợt kiểm tra hàng giả, hàng không hóa đơn?

Tại khu trung tâm có tới 13 kiot cửa hàng cùng đóng cửa trên một mặt bằng. Ảnh: Bảo An
Thậm chí, ngay tại ngã ba trung tâm – vị trí đắc địa nhất làng nghề có tới 13 kiot cùng trên một mặt bằng đóng cửa im ỉm hơn nửa tháng nay, có cửa hàng treo biển thanh lý hàng hóa.
Chị Hoàng Thị Hương (42 tuổi, ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) là một trong số ít những người vẫn còn “công ăn việc làm” tại thủ phủ may mặc lớn nhất Hà Nội, với công việc gấp và đóng túi quần áo nhưng vẫn đầy âu lo không biết thời gian tới sẽ như thế nào.
Chị Hương cho biết, hơn nửa tháng nay, hàng trăm cửa hàng và cơ sở gia công đồ may mặc tại làng nghề đồng loạt đóng cửa để lại khoảng trống mênh mông và sự đìu hiu chưa từng thấy của một trong những làng nghề sôi động bậc nhất ngoại thành Hà Nội.

Cảnh tượng chưa từng thấy ở làng nghề tỷ phú thuộc ngoại thành Hà Nội.Ảnh: Bảo An
“Không còn cảnh tắc đường, chen lấn, những chuyến hàng xuôi ngược tấp nập qua lại làng nghề. Thay vào đó là cảnh hàng loạt cửa hàng đóng cửa, đường xá vắng bóng người. Đây là hình ảnh chưa từng thấy trong suốt hơn 20 năm nay”, chị Hương buồn rầu nói.
Cũng theo chị Hương, một số ít cửa hàng vẫn hoạt động, nhưng chỉ mở cửa trong thời gian ngắn để nhập hoặc xuất hàng rồi lại vội vã cửa đóng then cài.
Người phụ nữ 42 tuổi bày tỏ: “Tôi làm thuê cho các cửa hàng tại đây nhiều năm nay. Nếu tình trạng này kéo dài, tôi không biết lấy tiền đâu cho con ăn học. Chỉ mong các tiểu thương sớm khắc phục, thực hiện các quy định của cơ quan quản lý để làng nghề nhộn nhịp trở lại”.
Cầm chiếc điện thoại trên tay để “giết thời gian” cùng nhóm bạn trong làng, chị Vũ Thị Hồng – một tiểu thương có nhiều năm kinh doanh chia sẻ: “Chúng tôi hiểu nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước và sẽ chấp hành các quy định về thuế. Tuy nhiên, vì đây là làng nghề truyền thống, từ lâu nay hàng hóa nhập vào chủ yếu qua mua bán bằng tay, ít khi có đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Vì vậy, khi có các quy định mới, chúng tôi đều bối rối, hoang mang. Rất mong sau khi được hướng dẫn rõ ràng, cả làng sẽ trở lại nhịp sống hối hả của hoạt động buôn bán”.
Dưới đây là chùm ảnh cảnh cửa đóng then cài tại làng nghề tỷ phú Tam Hiệp:

Hàng dài cửa hàng đóng cửa đã khiến khu dân cư buôn bán sầm uất trở nên đìu hiu, vắng lặng suốt nhiều ngày qua. Ảnh: Bảo An

Những cửa hàng này đã không kinh doanh từ nửa tháng trở lại đây.Ảnh: Bảo An

Chị Hương, công nhân gấp quần áo là một trong số ít những người còn có "công ăn việc làm". Ảnh: Bảo An

Hơn nửa tháng qua, cửa hàng của chị Hồng đóng cửa để đợi hướng dẫn mới của chính quyền địa phương.Ảnh: Bảo An

Một số cửa hàng hoạt động nhưng kéo cửa lưng chừng, việc xuất - nhập hàng hóa diễn ra vội vã sau đó liền đóng cửa ở bên trong. Ảnh: Bảo An

Cửa hàng này cửa đóng then cài, hoạt động sau lớp cửa kính trong suốt và lớp cửa cuốn mở lưng chừng. Ảnh: Bảo An

Việc xuất, nhập hàng đều diễn ra trong sự vội vã. Ảnh: Bảo An
S

Số ít cửa hàng còn hoạt động chở hàng bằng ô tô con.Ảnh: Bảo An

Theo các nhà xe, hàng hóa gửi đi không còn nhộn nhịp như trước đây. Ảnh: Bảo An