Sự tử tế: ‘Cơn gió mát’ giữa những ngày hè oi ả

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, bên cạnh điều chưa đẹp, thì đâu đó, những hạt mầm tử tế vẫn âm thầm được gieo, mang cho chúng ta niềm tin tích cực vào cuộc sống.

Lên tiếng để cái xấu không có cơ hội lộng hành

Ngày 16/6, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội) đã tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc hai người dân tộc thiểu số từ Lào Cai đưa con xuống Hà Nội chữa bệnh phải trả 4,9 triệu đồng cho một quãng đường chỉ vỏn vẹn khoảng 30km.

Anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa - hai nạn nhân trong cuốc xe gần 5 triệu đồng. Ảnh minh họa

Anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa - hai nạn nhân trong cuốc xe gần 5 triệu đồng. Ảnh minh họa

Trước đó, vào ngày 13/6, trên đường về quê qua khu vực lối rẽ vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, anh Xuân Trường bất ngờ bắt gặp một nam thanh niên và một phụ nữ người dân tộc thiểu số đang vác bao tải, dáng vẻ mệt nhọc xen lẫn hoang mang.

Sau khi dừng lại hỏi han, anh Xuân Trường mới biết họ vừa bị một nhóm người lừa mất gần 5 triệu đồng. Theo lời kể của anh Giàng Hồ (25 tuổi, trú tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), khoảng 14h chiều 13/6, anh cùng người thím tên Cư Mủa (32 tuổi) đi xe ôm công nghệ từ Bệnh viện Nhi Trung ương tới bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về quê.

Khi đến cổng bến, một người đàn ông đội nón lá tiếp cận, hỏi han rồi hứa sẽ giúp họ bắt được nhà xe Trúc Nghiu. Người này liền gọi hai xe ôm chở hai thím cháu đuổi theo xe khách đã xuất bến.

Đi được khoảng 1km, tài xế xe ôm thông báo rằng xe khách đang đợi ở Km23, nhưng cần chuyển sang taxi để tiếp tục đuổi theo. Cả hai bị thu 700.000 đồng cho đoạn đường ngắn ngủi đó.

Tuy nhiên, khi lên taxi và đến khu vực vắng người gần cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế bất ngờ dừng xe, chốt cửa và đòi 4,2 triệu đồng, với lý do đã chạy được quãng đường 120km. Vì không đủ tiền mặt, anh Giàng Hồ đành gọi điện “cầu cứu” người thân, vay 4 triệu đồng qua chuyển khoản để trả cho tài xế. Sau đó, họ còn phải đưa thêm 200.000 đồng mới được xuống xe.

Câu chuyện đau lòng đó có lẽ đã rơi vào im lặng, nếu anh Xuân Trường chọn cách bàng quan như nhiều người khác. Nhưng không! Sau khi giúp đỡ hai nạn nhân bắt xe trở lại, anh Trường đã đưa sự việc lên mạng xã hội để kêu gọi sự chú ý và đòi lại công bằng cho người yếu thế. Không dừng ở đó, anh còn hỗ trợ họ đến Công an phường Mỹ Đình 2 để trình báo. Nhờ vậy, ba đối tượng liên quan đã bị cơ quan công an tạm giữ.

Trong một xã hội mà không ít người chọn im lặng để tránh rắc rối, hành động của anh Xuân Trường thực sự là một minh chứng rõ ràng cho lòng tử tế, dũng cảm và không vụ lợi. Anh không chỉ giúp hai người dân tộc thiểu số lấy lại phần nào công bằng, mà còn tiếp thêm hy vọng vào sức mạnh của sự lên tiếng, rằng khi chúng ta không im lặng, cái xấu sẽ không thể ngang nhiên tồn tại.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hà và chị Hà Thị Thúy đã "mở cửa” ngôi nhà nhỏ của mình để đón những người xa lạ. Ảnh minh họa

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hà và chị Hà Thị Thúy đã "mở cửa” ngôi nhà nhỏ của mình để đón những người xa lạ. Ảnh minh họa

Gieo hạt giống tốt để gặt về niềm tin

Cũng giữa những ngày hè nắng gắt, tại huyện miền núi Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hà và chị Hà Thị Thúy đã “mở cửa” ngôi nhà nhỏ của mình để đón những người xa lạ. Họ chính là các sĩ tử và phụ huynh về dự kỳ thi vào lớp 10 công lập. Không chỉ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, anh chị còn tự tay nấu hàng trăm suất cơm miễn phí, chuẩn bị chiếu ngủ để chỗ nghỉ cho những gia đình ở xa.

Chia sẻ về ý tưởng đặc biệt này, anh Nguyễn Văn Hà tâm sự rằng, anh từng là thí sinh đi thi, từng được những người dân gần điểm thi giúp đỡ, nên anh thấu hiểu sự vất vả của các gia đình học sinh ở vùng cao khi đưa con đi thi. Khi biết gần nhà có điểm thi, vợ chồng anh đã bàn bạc để góp một phần nhỏ công sức, chia sẻ khó khăn với những người đang cần.

Để chuẩn bị chu đáo cho các em có nơi nghỉ ngơi và tâm lý ổn định trước ngày thi, vợ chồng anh chị đã dọn dẹp lại nhà cửa. Sáng sớm, họ cùng nhau đi chợ mua thực phẩm, tự tay nấu bữa cơm để phục vụ miễn phí cho các phụ huynh và thí sinh tham dự kỳ thi.

Chia sẻ thêm về lý do làm việc này, anh Nguyễn Văn Hà cho biết, Tân Sơn là huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ, có diện tích rộng, nhiều gia đình học sinh ở xa thị trấn nên đường đi đến địa điểm thi khó khăn, vất vả. Cùng với đó là thời tiết những ngày qua nắng nóng, mưa bất chợt, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe các cháu. Vì vậy, vợ chồng anh quyết định nấu cơm cho phụ huynh và thí sinh, hy vọng việc làm của mình có thể hỗ trợ, giúp đỡ được các cháu phần nào.

Trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa núi rừng, hành động của vợ chồng anh Hà, chị Thúy đã thắp lên một ngọn lửa ấm áp giữa mùa thi căng thẳng. Những bữa cơm giản dị, những chỗ nằm đơn sơ nhưng sạch sẽ đã làm dịu đi cái nắng oi ả, làm tan chảy sự lo lắng trong lòng các phụ huynh lẫn thí sinh.

Như anh Hà nói: “Nhà chật, nhưng có các cháu đến ở lại thì thấy vui”. Cái vui đó không phải từ vật chất, mà là niềm vui là khi lòng tốt được trao đi và được đón nhận.

Câu chuyện của anh Xuân Trường và vợ chồng anh Nguyễn Văn Hà, chị Hà Thị Thúy cho thấy, dù cuộc sống còn nhiều góc khuất thì những điều đẹp đẽ, tử tế vẫn luôn tồn tại và nảy nở mỗi ngày. Nó như một “làn gió mát”, không chỉ làm dịu lòng người, mà còn khơi dậy trong mỗi người một lối sống tử tế, trách nhiệm hơn.

Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bình luận