Mới đây hình ảnh những hàng quân ngay ngắn, đều tăm tắp của lực lượng Chiến sĩ tham dự lễ tổng hợp luyện tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn đã gây ấn tưởng mạnh với những người theo dõi. Hàng ngũ chỉnh tề, những bước chân đều tăm tắp. Ai cũng dâng lên niềm tự hào rất lớn chuẩn bị cho một sự kiện lớn của quốc gia.
Để có những bước chân đầy tự hào đó, những ngày tháng 7 nắng rát, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, lực lượng Chiến sĩ vẫn hăng say luyện tập, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Hình ảnh đầy tự hào tại buổi lễ tổng hợp luyện tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn
Giữa thao trường nắng như đổ lửa, tiếng bước chân dứt khoát của người lính vang lên nhịp nhàng, tiếng hô khẩu lệnh vang vọng một vùng trời. Trên những gương mặt sạm nắng, mồ hôi lăn dài, ướt đẫm vai áo, nhưng đôi mắt người lính trẻ luôn ánh lên sự kiên định, quyết tâm sắt đá. Để tăng sức bền, mỗi bước diễu đều, nghiêm chào, các chiến sĩ phải mang thêm tạ chân, tạ tay, nỗ lực hoàn thiện từng động tác.
Mỗi bước chân, mỗi động tác của cán bộ, chiến sĩ hôm nay không còn đơn thuần là bài tập điều lệnh, mà đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường, tinh thần kỷ luật thép được hun đúc qua từng giờ tập luyện nghiêm ngặt.
Đằng sau những bước đi là sự nỗ lực không ngơi nghỉ, những hy sinh thầm lặng nhưng đầy kiêu hãnh, tự hào của những người chiến sĩ.

Ghi nhận tại thao trường các chiến sĩ Phòng không - Không quân (PK-KQ) hăng say tập luyện dưới cái nắng gắt của mùa hè.

Để tăng sức bền, mỗi bước diễu đều, nghiêm chào, các chiến sĩ phải mang thêm tạ chân, tạ tay, nỗ lực hoàn thiện từng động tác chuẩn bị cho lễ diễu binh trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khi nắng hè lên tới đỉnh điểm, sân bê tông tại thao trường A80 hấp thụ nhiệt khiến không khí càng thêm oi bức. Nhưng bất chấp thời tiết khắc nghiệt, các chiến sĩ vẫn nỗ lực tập luyện cho lễ diễu binh trọng đại sắp tới.

Mỗi chiến sĩ sẽ mang tạ chân từ 1 - 2,5kg và tạ tay là 1kg khi luyện tập, giúp tăng sức bền và độ dứt khoát trong động tác.

Chia sẻ với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết: "Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia nhiệm vụ A80 lần này với các lực lượng gồm khối đứng, khối đi, khối xe pháo quân sự và lực lượng không quân bay chào mừng. Trong thời gian qua, chúng tôi đã chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, tuyển chọn cán bộ, chiến sĩ để sớm ổn định biên chế, đồng thời đảm bảo tốt điều kiện ăn ở, nơi luyện tập cho bộ đội”.

Khi được hỏi về việc sử dụng tạ trong quá trình tập luyện, Trung úy Trần Văn Nam cho biết: "Trong quá trình tập luyện, chúng tôi sử dụng tạ chân và tạ tay để hỗ trợ tăng sức mạnh, sức bền cho cơ chân và cơ tay. Đồng thời, việc đeo tạ còn giúp rèn luyện cơ đùi, nâng cao khả năng giữ thăng bằng và sự dứt khoát trong động tác diễu binh.

Đi đều, chuyển nhanh nghiêm chào và thôi chào là những động tác khó nhất, quyết định chất lượng khối diễu binh.

Các động tác đi đều, chuyển nhanh nghiêm chào, thôi chào được các chiến sĩ tập trung rèn luyện kỹ lưỡng. Đây là tổ hợp động tác cơ bản nhưng đòi hỏi độ chính xác, đồng bộ cao nhất.

Nắng nóng khiến khuôn mặt chiến sĩ sạm nắng, đổ mồ hôi những các chiến sĩ đều cảm thấy tự hào khi được là một phần của sự kiện lớn của quốc gia.

Khi tiếng nhạc, tiếng trống cất lên, lực lượng các khối đi sải bước qua khán đài tại buổi hợp luyện quy mô lớn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.. Mỗi màu áo, vũ khí trang bị đều thể hiện sự uy nghiêm, sức mạnh riêng của từng lực lượng. Đây là kết quả sau hơn 2 tháng tập luyện miệt mài, có chiến sĩ vừa kết thúc nhiệm vụ A50 đã phải bắt đầu ngay vào chương trình huấn luyện cho A80.

Khối chiến sĩ Phòng không - Không quân tiến qua lễ đài.

Chiến sĩ Đinh Tiến Đạt - Khối nam sĩ quan Tác chiến không gian mạng cho biết: "Ở buổi tổng hợp luyện đầu tiên, cảm xúc của tôi tương đối hồi hộp, lo lắng, vì đây là lần tổng hợp luyện vũ trang đầu tiên của các lực lượng vũ trang trong lễ duyệt binh 2/9 năm nay. Tôi rất tự hào và sẽ luôn cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhất nhiệm vụ được giao".

Mỗi giờ tập luyện không chỉ là rèn kỹ thuật điều lệnh, mà còn là kỷ luật và tinh thần thép. Mỗi bước diễu hành, mỗi động tác điều lệnh kết tinh của lòng tự hào, của danh dự thiêng liêng khi được góp mặt trong đội hình bước qua Quảng trường Ba Đình trong ngày hội lớn của non sông.

Giáo án huấn luyện dày đặc diễn ra trong thời điểm miền Bắc có diễn biến thời tiết khắc nghiệt đã khiến nhiều chiến sĩ gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, các cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt nắng thắng mưa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dưới cái nắng như đổ lửa, các nữ chiến sĩ vẫn đều bước từ sáng sớm đến chiều muộn. Đồng phục dày, giày bốt cao cổ, đội hình nghiêm túc không một bước lệch – tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, sức bền và tinh thần thép. Mỗi ngày, những "bông hồng thép" phải hoàn thành hàng chục vòng diễu hành, luyện hàng giờ đồng hồ dưới nắng gắt mà vẫn phải giữ thần thái uy nghiêm, ánh mắt quyết đoán, bước chân đều tăm tắp như một.

Giữa nhịp bước quân hành, mỗi bước chân của họ là một lời tuyên ngôn không lời: rằng phụ nữ Việt Nam hôm nay – dù khoác lên mình bộ quân phục hay trong đời thường – đều mang trong mình tinh thần thép, lòng yêu nước và khát vọng phụng sự Tổ quốc.