Ngắm nụ cười trẻ em vùng cao dưới pháo hoa rực rỡ
Dưới ánh sáng pháo hoa rực rỡ tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025), 105 em nhỏ vùng cao từ 5 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Trị đã có thêm khoảnh khắc ngập tràn tiếng cười..
 |
Tối 7/6, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra đêm thi đấu thứ 2 trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025) giữa hai đội Việt Nam và Ba Lan. |
 |
Hòa trong dòng người đổ về hai bên cầu sông Hàn để thưởng thức “bữa tiệc” pháo hoa, hơn 100 em nhỏ mang đồng phục áo cam với dòng chữ “Bạn nhỏ vùng cao xuống phố” dường như nổi bật hơn cả. |
 |
Đây là các em học sinh đang tham gia chương trình “Bạn nhỏ vùng cao xuống phố” mùa 5 do Câu lạc bộ Bạn Thương Nhau tổ chức. |
 |
Anh Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết, chương trình “Bạn nhỏ vùng cao xuống phố” mùa 5 tổ chức cho 105 em nhỏ đến từ 5 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Trị (gồm huyện: Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang của tỉnh Quảng Nam; huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về du lịch tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 6 – 8/6. Trong 3 ngày tại thành phố Đà Nẵng, các em được tham gia hàng loạt hoạt động như tham quan du lịch, vui chơi giải trí, trong đó có xem bắn pháo hoa. Toàn bộ chi phí cho chuyến đi do Câu lạc bộ “Bạn Thương Nhau” kêu gọi, vận động với sự chung sức của nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp |
 |
Cười thật tươi dưới ánh pháo hoa rực rỡ, em Quách Thị Hiền Huệ (SN 2015, học sinh trường Tiểu học Trà Tập, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết đây là lần đầu tiên em được đến thành phố Đà Nẵng và cũng là lần đầu tiên em rời khỏi bản làng. “Năm học 2024 – 2025 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nên em vinh dự được tham gia chuyến du lịch này. Chúng em được các cô chú cho đi chơi rất nhiều nơi. Thành phố Đà Nẵng rất đẹp. Chú Bình Nam đã nói nếu chúng em cố gắng chúng em sẽ học tốt hơn và chúng sẽ còn được tham gia những chuyến đi nữa”, Hiền Huệ chia sẻ. |
 |
Em Hồ Tuấn Sơn (SN 2011, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My) thì vui vẻ nói: “Nơi em đi xa nhất trước khi được đến Đà Nẵng là xã Trà Linh (thuộc huyện Nam Trà My). Lần đầu tiên xa nhà em cũng hơi lo nhưng em có thầy cô giáo, có các cô chú hướng dẫn đi cùng, có bạn bè nên em yên tâm hơn”. |
105 em nhỏ vùng cao có những trải nghiệm đẹp trong mùa hè này
 |
Với nhiều em nhỏ, đây là lần đầu tiên các em được xem pháo hoa trực tiếp |
 |
Màn trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam mang đến cho các em nhỏ nhiều cảm xúc |
 |
Các em nhỏ xếp hàng ra xe trở về khách sạn nghỉ ngơi sau một ngày nhiều hoạt động hấp dẫn |
 |
Ngày mai, khi lên xe trở về với bản làng thân quen, các em nhỏ sẽ có nhiều câu chuyện kể với người thân, bạn bè về thành phố Đà Nẵng, trong đó, sẽ có sắc pháo hoa rực rỡ. |