
Giữa nắng hè gay gắt của miền Bắc, hàng ngàn chiến sĩ Công an nhân dân vẫn miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho sự kiện A80 - diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong cái nắng bỏng rát như thiêu đốt của những ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm, vượt lên trên tất cả, với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" các nữ chiến sĩ vẫn tập luyện hăng say. Đúng, đều, đẹp là yêu cầu tối thiểu của các khối tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80), lực lượng nữ Công an sẽ có 2 khối tham gia diễu hành là: Khối sĩ quan Cảnh sát giao thông, Chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm

Khối "Nữ sĩ quan An ninh nhân dân", "Nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông" là những học viên đến từ Học viện An ninh nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và các trường công an khu vực phía Bắc, miền Nam.

Các nữ Sĩ quan Cảnh sát giao thông luyện tập dưới cái nắng khắc nghiệt. Giọt mồ hôi lăn dài trên má nhưng không khuất phục được tinh thần, ý chí của các nữ chiến sĩ

Khối nữ Cảnh sát Đặc nhiệm tập luyện chuẩn bị cho A80

Mỗi bước chân, mỗi động tác đều thể hiện sức mạnh, khí chất và sự tự tin của lực lượng Công an nhân dân. Tất cả đều đồng lòng, nỗ lực góp phần vào thành công của Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Các nữ cảnh sát đặc nhiệm với khí tài đầy đủ trên người luyện tập dưới nắng Hoà Lạc bỏng rát

Tinh thần, ý chí quật cường của các nữ chiến sĩ trong những ngày tập luyện trên thao trường

Để giảm nhiệt cho các nữ chiến sĩ, lực lượng y tế của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động liên tục phải phun nước vào người của các chiến sĩ.

Đại úy Lương Hải Huyền, cán bộ y tế đơn vị Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Kinh tế, văn hóa, chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ đông (E31) cho biết, phun nước giúp các chiến sĩ giảm được thân nhiệt, tránh tình trạng sốc nhiệt vì nắng.

Chiến sĩ Ngân Văn Lương, thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) - người trực tiếp tham gia hỗ trợ sơ cứu, cho biết: "Mỗi khối luyện tập đều có 5-6 cán bộ y tế đi kèm, luôn trong tình trạng sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp".

Nước mát được các chiến sĩ bổ sung liên tục

Không chỉ các chiến sĩ nữ cần được giảm nhiệt, khối chiến sĩ nam cũng liên tục phải tưới nước để giảm thân nhiệt

Nắng nóng gay gắt nhưng tất cả các chiến sĩ đều thể hiện quyết tâm cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là khi một nữ chiến sĩ bất ngờ say nắng trên thao trường nắng, nóng. Không hề do dự, đội ngũ y bác sĩ quân y lập tức có mặt.

Họ nhanh chóng sử dụng xô nước đá mang theo bên mình, nhúng khăn mát lau mặt và khắp cơ thể chiến sĩ để hạ nhiệt. Có người dùng bình xịt, khăn lạnh hoặc nước mát tưới trực tiếp lên tay, cổ, trán các chiến sĩ... Các hoạt động đều được thực hiện nhịp nhàng, dứt khoát, đúng quy trình sơ cấp cứu. Nhờ sự can thiệp kịp thời và chuyên nghiệp, chiến sĩ đã nhanh chóng hồi tỉnh, tiếp tục được theo dõi để đảm bảo an toàn.

Những nụ cười tỏa nắng của nữ chiến sỹ trên thao trường khắc nghiệt tập luyện phục vụ A80