Kiều bào Việt Nam: Chúng tôi tự hào là người Việt Nam

Sáng 16/8 tại Quảng trường Ba Đình, các nữ kiều bào từ nhiều quốc gia xúc động dự Lễ Thượng cờ, khẳng định niềm tự hào bất diệt là người Việt Nam.

Tôi tự hào là người Việt Nam

Sáng nay, Quảng trường Ba Đình lịch sử ngập tràn không khí thiêng liêng khi đoàn kiều bào từ nhiều quốc gia cùng tham dự Lễ Thượng cờ. Được biết, đây là những nữ kiều bào về nước tham dự lớp tập huấn giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức.

Những nữ kiều bào đã có mặt từ sáng sớm để dự Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình

Những nữ kiều bào đã có mặt từ sáng sớm để dự Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình

Có mặt từ rất sớm, chị Trần Thị Sỹ, kiều bào sống tại Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ: “Được tham gia Lễ Thượng cờ sáng nay, tôi vô cùng bồi hồi, xúc động. Không chỉ bởi không khí thiêng liêng của buổi lễ, mà còn vì sự hội tụ của kiều bào đến từ hơn 11 quốc gia. Chúng tôi cùng hòa chung nhịp đập trái tim hướng về đất mẹ, trong một cảm xúc tự hào không thể nào quên”.

Chị Trần Thị Sỹ cho biết, đây là lần thứ tư chị trở lại Hà Nội và cũng là lần thứ tư chị về nước trong năm nay. Mỗi lần đặt chân về quê hương, chị lại cảm nhận rõ sự đổi thay tích cực của đất nước.

Chị Trần Thị Sỹ - Kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc)

Chị Trần Thị Sỹ - Kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc)

Việt Nam hôm nay đang phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị thế mới trên trường quốc tế. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Ở nơi đất khách, mỗi khi mặc áo dài Việt Nam dạo bước trên phố Đài Loan (Trung Quốc), tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh  như một lời khẳng định với bạn bè quốc tế: Tôi là người Việt Nam.”- chị Sỹ tự hào chia sẻ.

Hiện chị Sỹ là giáo viên dạy tiếng Việt tại Đài Loan (Trung Quốc). Đối với chị, việc giảng dạy không chỉ là truyền thụ ngôn ngữ mà còn là cách để lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè sở tại. Chị đặc biệt quan tâm tới định hướng của đất nước trong giai đoạn mới, trong đó lấy văn hóa là một trong những  trụ cột phát triển bền vững.

Chị Sỹ  cho biết, sau lớp tập huấn quay trở về, chị sẽ tích cực tham gia các hoạt động của hội đoàn do Nhà nước và cộng đồng kiều bào tổ chức.

Sáng 16/8 đông đảo người dân thủ đô và du khách rực rỡ trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng dự Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình

Sáng 16/8 đông đảo người dân thủ đô và du khách rực rỡ trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng dự Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình

Tôi dự định đưa học sinh Đài Loan (Trung Quốc) sang Việt Nam tham quan, tìm hiểu về văn hóa và con người Việt Nam. Giấc mơ của tôi là đưa vẻ đẹp Việt Nam đến gần hơn với người dân Đài Loan (Trung Quốc) để họ hiểu, yêu và gắn bó nhiều hơn với đất nước chúng ta. Mỗi chuyến đi, mỗi hoạt động, đều là một viên gạch nhỏ góp phần làm giàu mạnh thêm cho Tổ quốc”- chị Sỹ bày tỏ.

Gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt nơi trời Âu

Cũng có mặt tại Lễ thượng cờ, chị Nguyễn Thị Lan Hương – Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan chia sẻ: Nhiều lần trở về quê hương, nhưng lần này mang đến cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt.

Thực sự rất xúc động! Tôi đã về nước nhiều lần, nhưng lần trở về này lại rơi đúng dịp cả dân tộc đang hân hoan hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước. Không khí ấy khiến tôi thấy mình được hòa cùng nhịp đập của Tổ quốc. Ở đâu tôi cũng thấy tình yêu nước hiện hữu, không chỉ trong nước mà còn lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng người Việt ở khắp năm châu” – chị Hương chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương – Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan

Chị Nguyễn Thị Lan Hương – Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan

 

Với vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, chị Hương đã và đang cùng cộng đồng tổ chức nhiều hoạt động nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam: Từ ẩm thực, âm nhạc, đến các chương trình nghệ thuật giàu tính truyền thống.

Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa là gói bánh chưng bằng lá dong mang từ quê hương sang Hà Lan. “Mỗi khi cùng nhau gói bánh, cảm giác như cả cộng đồng được sống trong không khí Tết quê nhà. Chỉ cần một chiếc bánh, một hương vị, đã gợi lên bao xúc động, bao ký ức thân thương về đất mẹ” - chị Hương nói.

Bên cạnh đó, các buổi sinh hoạt văn nghệ với những làn điệu dân ca, những ca khúc cách mạng cũng góp phần bồi đắp tình yêu quê hương trong cộng đồng. Chị xúc động cho biết: “Tôi vô cùng tự hào khi thấy các chị em ở nước ngoài có nhiều tài năng và ai cũng chung khát vọng giữ gìn bản sắc Việt”.

Người dân cùng hát Quốc ca tại Lễ Thượng cờ

Người dân cùng hát Quốc ca tại Lễ Thượng cờ

Không chỉ tham gia hoạt động hội đoàn, chị Nguyễn Thị Lan Hương còn trực tiếp đứng lớp dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ tại Hà Lan. Dù ngôn ngữ Việt chưa phải là môn học chính thống và số lượng học viên còn hạn chế, chị và các cộng sự vẫn kiên trì từng bước.

Đây là công việc thầm lặng nhưng chứa đựng khát vọng lớn. Chúng tôi mong muốn gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt, để con em kiều bào dù ở phương xa vẫn hiểu, vẫn nói được tiếng mẹ đẻ. Tiếng Việt chính là sợi dây gắn kết bền chặt nhất giữa người Việt xa xứ với cội nguồn dân tộc”- chị Hương nói.

Giữ hồn Việt nơi đất khách

Là người con quê ở Bắc Ninh, hiện chị Thân Thị Thu Huyền đang sinh sống và làm việc tại Slovakia. Về Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chị Huyền xúc động cho biết: “Đây là một dịp đặc biệt và thiêng liêng với tôi”.

Chị Thân Thị Thu Huyền- Kiều bào tại Cộng hòa Slovakia

Chị Thân Thị Thu Huyền- Kiều bào tại Cộng hòa Slovakia

Chị Huyền chia sẻ, chị đã nhiều lần trở về quê hương, nhưng lần này mang đến cảm xúc sâu đậm nhất. “Bởi chúng tôi về đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Được đứng giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi, tôi cảm thấy vô cùng xúc động, bồi hồi và tự hào. Là người con đất Việt, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và lan tỏa bản sắc Việt Nam ra thế giới”.

Theo chị Huyền, cộng đồng người Việt tại Slovakia hiện còn ít về số lượng, nhưng đang từng bước phát triển. “Chúng tôi nỗ lực gây dựng một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết và có bản sắc riêng. Mỗi hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, hay chỉ đơn giản là cùng nhau gói bánh chưng, mặc áo dài, hát những làn điệu dân ca, tất cả đều là cách để lan tỏa văn hóa Việt đến bạn bè bản địa”.

Sáng sớm ngày 16/8 nhiều người dân đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình

Sáng sớm ngày 16/8 nhiều người dân đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình

Điều đặc biệt, cộng đồng người Việt tại Slovakia đã được chính quyền sở tại công nhận là một trong những dân tộc thiểu số, qua đó nhận được nhiều chính sách ưu đãi. “Đây là sự ghi nhận to lớn, cũng là cơ hội để chúng tôi giới thiệu văn hóa Việt Nam một cách sâu rộng hơn, để người dân Slovakia hiểu và yêu mến đất nước, con người Việt Nam.”

Chị Huyền bày tỏ mong muốn: “Chúng tôi hy vọng cộng đồng người Việt ở Slovakia sẽ ngày càng lớn mạnh, gắn bó với quê hương và thường xuyên trở về tham dự những ngày lễ trọng đại của dân tộc. Ở nơi xa, chúng tôi luôn hướng về đất mẹ, coi việc gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt Nam như một phần máu thịt của mình”.

Sáng 16/8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, đông đảo người dân đã trang nghiêm tham dự Lễ Thượng cờ, cùng cất cao tiếng hát Quốc ca, hòa chung nhịp đập hướng về Tổ quốc. Đây là một trong những hoạt động của chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức diễn ra từ ngày 25/7 đến 16/8/2025.

Không chỉ ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cùng 32 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đơn vị hành chính, người dân sẽ đồng loạt khoác trên mình màu áo đỏ sao vàng, cùng hát vang Quốc ca và bước đi trong niềm tự hào dân tộc – thể hiện một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ và bền vững.

Một số hình ảnh trong Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình trong sáng 16/8:

Kiều bào Việt Nam: Chúng tôi tự hào là người Việt Nam - 8
Kiều bào Việt Nam: Chúng tôi tự hào là người Việt Nam - 9
Kiều bào Việt Nam: Chúng tôi tự hào là người Việt Nam - 10
Kiều bào Việt Nam: Chúng tôi tự hào là người Việt Nam - 11
Kiều bào Việt Nam: Chúng tôi tự hào là người Việt Nam - 12
Kiều bào Việt Nam: Chúng tôi tự hào là người Việt Nam - 13
Kiều bào Việt Nam: Chúng tôi tự hào là người Việt Nam - 14
Bài và ảnh: Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bình luận

Có thể bạn quan tâm