
Gia Lai: Hạnh phúc về trên những mái nhà mới
Từ những xã vùng biên đến tận các buôn làng xa xôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bức tường gạch vững vàng, mái nhà sáng màu nổi bật giữa nền xanh của cà phê, tiêu và cao su. Ẩn sau mỗi ngôi nhà ấy là câu chuyện dài về những phận người từng chật vật trong cảnh mưa gió dột nát, nay đã tìm thấy chỗ dựa yên lành để bắt đầu một cuộc sống mới.
Buôn làng ấm áp niềm vui
Con đường đất đỏ dẫn vào làng H’Lâm (xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) những ngày đầu tháng 8 rộn rã tiếng nói cười. Xen lẫn màu xanh của núi rừng là những mái tôn đỏ tươi vừa hoàn thiện. Hai trong số đó là ngôi nhà của ông Bên (49 tuổi) và bà Djan (80 tuổi), hai hộ nghèo từng sống trong những căn nhà xiêu vẹo.

Lãnh đạo Bộ Công an cùng lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi cắt băng khánh thành, bàn giao nhà cho ông Bên.
Ngôi nhà mới của ông Bên nằm giữa làng, xung quanh bạt ngàn cà phê xanh mướt. Căn nhà cấp 4 giản dị nhưng gọn gàng, vững chãi. Ngồi bên hiên, ông đưa đôi bàn tay chai sần vuốt nhẹ lên cánh cửa gỗ, mắt không rời ngôi nhà của mình như để tin rằng đây không còn là giấc mơ.
“Trước kia, nhà dột bốn bề, cứ mưa là nước tràn vào, mùa nắng thì nóng hầm hập. Có hôm trời mưa to, gió mưa cứ thế lùa vào nhà, nhìn mấy đứa con co ro trong góc mà thương đứt ruột. Đầu năm nay, cán bộ xã gọi lên thông báo gia đình tôi thuộc diện được hỗ trợ xây nhà mới từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tôi vui đến rụng rời, cứ tưởng nhầm tên", ông Bên kể.
Ngày căn nhà của ông Bên bắt đầu đào móng, cả làng kéo nhau đến giúp. Người khiêng đất, khiêng gạch, người pha vữa, mấy đứa nhỏ trong làng cũng góp tiếng cười đùa. Cứ thế, sau gần một tháng với sự hỗ trợ của dân làng, địa phương và các chiến sĩ bộ đội, ngôi nhà của ông Bên thành hình, kiên cố và vững chãi.

Ông Bên (lề trái) xúc động khi được bàn giao nhà mới
Cách đó không xa là ngôi nhà mới của bà Djan. Ở tuổi 80, bà vẫn còn minh mẫn, răng cười khuyết trước khuyết sau. “Từ nay đêm mưa không còn phải thức trắng lo sập nhà nữa. Tôi mang ơn Đảng, Nhà nước và bà con lắm. Có được căn nhà này, tôi vui như được sống thêm một đời mới”, bà Djan nói, giọng nghẹn lại.
Căn nhà trước kia của bà Djan dựng tạm bằng cọc gỗ, mái lợp bằng tôn cũ vá víu. Trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá ngoài cái giường gỗ ọp ẹp. Mùa mưa, mấy người trong nhà gom đồ đạc kê lên cao, còn bà ngồi co ro ở góc.

Những mái nhà kiên cố là mơ ước bao lâu nay của các hộ dân
Niềm hạnh phúc đến với bà Djan khi nghe tin được hỗ trợ xây nhà. Suốt hơn một tháng, các chiến sĩ bộ đội, thanh niên trong làng thay nhau phụ hồ, dựng tường, lợp mái. Ngày nhận chìa khoá vào nhà mới, nhìn cụ bà run run, hai mắt đỏ hoe mà không ít người rơm rớm nước mắt. Bởi ngôi nhà này là kết tinh của bao tấm lòng, từ chính sách của Đảng, Nhà nước, những bàn tay chai sần của hàng xóm, đến sự đóng góp âm thầm của doanh nghiệp, đoàn thể.
An cư để vươn lên
Câu chuyện của ông Bên và bà Djan chỉ là hai trong hàng nghìn câu chuyện đã và đang thay đổi cuộc đời người dân Gia Lai. Toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa 12.520 căn nhà tạm, nhà dột nát (9.106 căn xây mới, 3.414 căn sửa chữa). Con số này không chỉ là thành tích mà là quả ngọt của một chương trình ý nghĩa, nhân văn giúp hàng vạn số phận đổi thay.

Toàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành mục tiêu xóa 12.520 căn nhà tạm, nhà dột nát cho người dân
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng rộng rãi của người dân và sự tham gia tích cực cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp.
Chương trình đã huy động tổng kinh phí 807,627 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước đóng vai trò chủ lực với 647,803 tỷ đồng, nguồn lực xã hội hóa đóng góp 80,874 tỷ đồng, cùng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH gần 79 tỷ đồng.
Ngoài ra, các địa phương, Mặt trận và các hội, đoàn thể các cấp, các đơn vị lực lượng vũ trang còn huy động 74.393 ngày công, 601 tấn xi măng, 69,5 ngàn viên gạch và nhiều nguồn vật liệu khác.
Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 12.520 hộ nghèo, cận nghèo, người có công và thân nhân liệt sĩ, đạt 100%.
Có mái ấm vững chãi, người dân an tâm làm ăn thoát nghèo
Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, sự tích cực hưởng ứng của doanh nghiệp và người dân trong tham gia triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhờ sự quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, những vướng mắc liên quan đến đất đai, vốn, nguồn lực, đều được tháo gỡ kịp thời, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành sớm mục tiêu đề ra.
Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng: Các địa phương cần tiếp tục bám sát cơ sở, rà soát, phát hiện những trường hợp còn khó khăn về nhà ở để kịp thời đề xuất hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo, hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được an cư, không còn nhà tạm, nhà dột nát.
Những ngôi nhà mới không chỉ thay đổi số phận của từng gia đình mà còn làm đổi thay diện mạo cả buôn làng. Con đường làng H’Lâm ngày trước là những mái nhà cũ kĩ, giờ đã điểm xuyết hàng chục mái tôn đỏ tươi, tường gạch vững vàng. Tiếng cười trẻ thơ, tiếng chày giã gạo, tiếng gọi nhau í ới rộn ràng vẫn thế, nhưng ở một bức tranh khác, với mảng màu tươi sáng hơn.
Chung tay thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bộ Công an đã huy động các nguồn lực hỗ trợ cho 3 tỉnh: Gia Lai (cũ), Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) và Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) 355 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 6.370 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Đến nay chương trình đã hoàn thành 100%, vượt tiến độ 1 tháng. Trong số này, tỉnh Gia Lai được hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4.470 căn nhà, với kinh phí 241 tỷ đồng.