Kỳ thi đại học, cao đẳng 2013: Mùa “chặt chém”
30/06/2013 06:06
Quán trà đá tại các cổng trường đại học trên địa bàn Hà Nội thi nhau tăng giá

Quán trà đá tại các cổng trường đại học trên địa bàn Hà Nội thi nhau tăng giá

CôngThương - Cơ hội cho nhà trọ tăng giá.

Trước kỳ thi, dịch vụ cho thuê nhà trọ nở rộ khắp nơi trong thành phố. Giá cả đắt đỏ, lại phải ở chen chúc, chật chội, song các sỹ tử và phụ huynh phần nhiều đều cố gắng chấp nhận.

Tại những khu vực “nóng” như gần Trường đại học Bách khoa, Trường đại học sư phạm Hà Nội, giá nhà trọ trong mùa thi “leo thang” từng ngày. Những khu nhà cấp 4, diện tích chỉ trên chục mét vuông, ẩm thấp, nóng bức, nhưng chủ trọ cũng lấy ít nhất 150.000 đồng/người/ngày. Chị Thu Hoa- Chủ một nhà trọ mua trên phố Tạ Quang Bửu (Hà Nội)- cho biết: “Với phòng thoáng mát, sạch sẽ, đầy đủ điện nước như của chị, giá mỗi người ở một ngày là 170.000 đồng; trường hợp thuê riêng phòng, không muốn ở chung sẽ phải trẻ 1,2 triệu đồng trong 3 ngày thi. Nếu có nhu cầu nên đặt cọc sớm, không cận ngày thi, chắc chắn “cháy” phòng".

Cũng căn phòng ấy nhưng giá thu được trong 3 ngày thi bằng tiền cho thuê phòng cả tháng. Đó là lý do tại sao, nhiều chủ nhà trọ tìm mọi cách tận dụng triệt để diện tích căn nhà trong mùa thi đại học. Không chỉ tranh thủ phòng trống vì sinh viên về quê nghỉ hè, nhiều chủ nhà còn “dồn” cả gia đình vào ở một chỗ để lấy phòng cho thuê, thậm chí tận dụng cả nhà bếp, gác xép.

Tại khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, gần Trường ĐH Khoa học tự nhiên và Khoa xã hội nhân văn, giá nhà nghỉ bình dân cũng quá cao. Nhà nghỉ Hoa Mai, ngay mặt đường Nguyễn Trãi, gần như đối diện với Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn “hét” giá 1,2 triệu đồng/ngày. Giá cao ngất ngưởng nhưng nhà nghỉ có 8 phòng hiện cũng chỉ còn 2 phòng trống. Chủ nhà nghỉ cho hay, thi ở trường Nhân văn hay Tự nhiên, ở đây quá ổn, chỉ cần đi bộ sang đường 2 phút là tới. Tiền nào của nấy!

Mặc dù giá thuê nhà trọ, nhà nghỉ đều rất cao nhưng nhiều phụ huynh dù không phải gia đình đại gia vẫn sẵn sàng rút hầu bao cho con em mình được ăn, ở thoải mái trong kỳ thi đại học.

Cơm bụi, quán cóc… cũng tăng giá

Dù 2-3 ngày nữa mới bước vào đợt I kỳ thi ĐH,CĐ, song nhiều hàng quán xung quanh các cổng trường ĐH đã rục rịch bày bán rải rác từ vài ngày gần đây. Tại cổng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ngoài các hàng quán xuất hiện từ trước đó, nhiều hàng quán mới cũng thi nhau mọc lên. Từ nước giải khát, đến các hàng ăn. Qua tìm hiểu, một cốc trà đá ngày thường có giá khoảng 3.000 đồng, tuy nhiên, vào những ngày này, giá bán mỗi cốc trà được các chủ hàng tự điều chỉnh tăng gấp đôi, thậm chí là cao hơn.
Tại các quán ăn bình dân, nhiều chủ hàng đã “sẵn sàng” tiếp đón sĩ tử. Viện lý do này nọ, các quán cơm ở khu vực gần điểm thi trên phố Nguyễn Tuân, phố Nguyễn Quý Đức, đường Giải Phóng đã rục rịch tăng giá từ 25.000 đến 30.000 đồng/suất. Chị Hà, chủ quán cơm bình dân Thạnh Mỹ, đối diện ĐH Khoa học tự nhiên cho biết: “Một năm chỉ có một dịp thi đại học, đắt một chút nhưng thí sinh, phụ huynh chẳng ai mặc cả, đôi co làm gì”.

Tiền phòng, tiền ăn đắt đỏ, giá sinh hoạt tăng vụt khiến gánh nặng đang đè lên vai sĩ tử ngoại tỉnh. Nhưng thí sinh, phụ huynh vẫn chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn so với thu nhập để nuôi hy vọng có một tương lai sáng lạn khi con bước chân được vào cánh cửa đại học. Nạn "chặt chém" thí sinh từ tỉnh xa không nơi ăn chốn ở gần như "đến hẹn lại lên" mỗi mùa thi tuyển sinh.

Lan Anh

Bình luận

Nghe thêm

Hoàn thiện hành lang pháp lý về Sở giao dịch hàng hóa

Hoàn thiện hành lang pháp lý về Sở giao dịch hàng hóa

Sáng 13/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (thay thế Nghị định số 158/2006/NĐ-CP và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP) tại thành phố Đà Nẵng.