Dạo quanh các khu vực như: Hoàn Kiếm, Phan Đình Phùng hay Hạ Hồi... những ngày này, không khó để bắt gặp những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, cùng khẩu hiệu, áp phích cổ động hướng tới dịp lễ lớn của dân tộc. Không chỉ đơn thuần là nơi thưởng thức đồ uống, nhiều quán cà phê đã trở thành không gian để mỗi người thể hiện tình yêu quê hương theo cách riêng.
Nhiều bạn trẻ sẵn sàng đi hàng chục km để tìm đến những quán cà phê ngập tràn sắc đỏ sao vàng. Những không gian được trang trí tràn đầy tinh thần Tổ quốc ấy đang là điểm check-in thu hút đông đảo du khách và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Cẩm Tú (17 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ: “Mình thấy quán Saltffe qua một video ngắn trên mạng, khá ấn tượng với không gian và cách bài trí nên trưa nay đã chạy xe từ Bắc Ninh lên Hà Nội để trải nghiệm. Đồ uống có giá hợp lý, không gian được sắp đặt công phu, khiến mình thêm tự hào về quê hương đất nước và trân trọng công lao của các thế hệ cha ông”.
Để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và chụp ảnh kỷ niệm, một số quán còn cung cấp dịch vụ cho thuê trang phục, phụ kiện đi kèm. Tại cà phê 54 (Phan Đình Phùng), chị Vũ Thị Thúy Hằng (33 tuổi, ở Hà Nội) chọn thuê áo dài trắng với giá 60.000 đồng, kèm nón lá và khăn choàng họa tiết sao vàng. Chị cho rằng, khoác lên mình tà áo dài trắng tinh khôi kết hợp phụ kiện mang sắc màu Tổ quốc không chỉ giúp lưu giữ bộ ảnh đẹp, mà còn khiến chị cảm nhận rõ hơn không khí rộn ràng, tự hào của những ngày hướng tới Quốc khánh, dịp để bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn thế hệ đi trước.
Không chỉ dừng ở trang trí cờ hoa hay trưng bày gam màu rực rỡ, nhiều quán cà phê còn đầu tư vào ý tưởng và câu chuyện phía sau không gian. Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, anh Nguyễn Tuấn Hùng, quản lý tại ChiNi Tea & Coffee (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho biết: “Toàn bộ tư liệu thiết kế tại quán được lấy cảm hứng từ các triển lãm bảo tàng, với mong muốn mang đến cho khách một góc ký ức sống động, để ngày lễ lớn của dân tộc được cảm nhận không chỉ bằng vị giác, mà còn bằng thị giác và xúc cảm lịch sử”.
Việc trang trí quán trong dịp lễ lớn vốn không còn xa lạ, song sức hút vẫn chưa hề giảm nhiệt. Thực khách tìm đến không chỉ để thưởng thức ly cà phê quen thuộc, mà còn để đắm mình trong bầu không khí văn hóa, lịch sử hào hùng.
Dường như những quán cà phê “khoác sắc đỏ” của Tổ quốc đang trở thành điểm dừng chân đặc biệt, nơi ký ức gặp gỡ hiện tại, nơi tinh thần dân tộc và tình yêu quê hương lan tỏa tự nhiên qua từng góc nhỏ. Từng chi tiết bài trí chỉn chu, sáng tạo không chỉ mang lại lợi ích kinh doanh, mà còn góp phần làm giàu thêm đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Thủ đô trong những ngày lễ trọng đại.
Phóng viên Báo Công Thương ghi lại một số hình ảnh tại các quán cà phê ở Hà Nội chiều 12/8:

Cẩm Tú (Bắc Ninh) chạy xe hơn 30 km lên Hà Nội để check-in tại quán cà phê trang trí sắc đỏ mừng Quốc khánh

Chị Vũ Thị Thuý Hằng (35 tuổi, ở Hà Nội) hào hứng thuê áo dài và check-in ngay tại quán cà phê 54 (Phan Đình Phùng, Hà Nội).


Mọi góc nhỏ tại quán cà phê Bơ Đây (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đều như đang tái hiện lại khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng của dân tộc.


Dịp này nhiều quán cà phế tại Hà Nội trang trí đồ uống và bánh ngọt với màu sắc, họa tiết quốc kỳ.

Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm tại quán cà phê nhân dịp 80 năm Quốc Khánh


Quán cà phe ChiNi dẫn du khách vào một hành trình ngược dòng thời gian bằng không gian bốn tầng đậm chất ký ức, ngay tại khu đô thị Ngoại giao đoàn phường Nghĩa Đô.

Nhiều bậc phụ huynh đưa con nhỏ tới quán cà phê trang trí cờ hoa để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm trước thềm Quốc khánh.