
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), lãnh đạo các nước Nga và Trung Quốc đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Sáng 2/9, nhiều hãng tin quốc tế đã theo sát lễ diễu binh, diễu hành tại Hà Nội, ghi nhận không khí trang nghiêm cùng sự quan tâm đặc biệt của người dân Việt Nam.

Hòa trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khắp các phố phường, làng quê tỉnh Ninh Bình, rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), lãnh đạo các nước có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tiếp nối truyền thống tự lực và sáng tạo, doanh nghiệp Việt hôm nay viết tiếp hành trình phát triển, hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc.

Trên phố Hàng Khay - Tràng Tiền, từng đội hình diễu binh, diễu hành chỉnh tề bước đi trong vòng tay yêu thương và niềm tự hào của nhân dân.

Nhiều cựu binh ở Hà Tĩnh không thể tham dự sự kiện A80, chiếc tivi nhỏ bỗng trở thành "cửa sổ" đưa họ sống lại những năm tháng hào hùng của dân tộc.

Sáng 2/9, tại Trung tâm Báo chí Thủ đô, Báo Công Thương phối hợp cùng các đơn vị chuẩn bị hàng ngàn phần quà tiếp sức cho người dân đi xem diễu binh A80.

Sáng 2/9, lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra trang nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình và trên vịnh Cam Ranh.

Thành phố Huế rực rỡ cờ hoa mừng Quốc khánh 2/9, từ Ngọ Môn cổ kính đến bản làng A Lưới xa xôi, lan toả tinh thần yêu nước khắp phố phường, núi rừng.

Hành trình 80 năm từ các lớp 'Bình dân học vụ' đến 'Bình dân học vụ số' là minh chứng sống động cho sức mạnh văn hóa độc lập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc.

Ngay sau nghi thức rước đuốc và màn trống hội, cùng lúc với lễ chào cờ thiêng liêng ở Quảng trường Ba Đình, 21 loạt đại bác rền vang mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành.

Sáng 2/9, tại Trung tâm Báo chí Thủ đô, Báo Công Thương phối hợp cùng các đơn vị chuẩn bị hàng ngàn phần quà tiếp sức cho người dân đi xem diễu binh A80.

Trung tâm Báo chí Thủ đô (số 17 Điện Biên Phủ, Ba Đình) đã trở thành điểm đến đặc biệt, lan tỏa tinh thần “phục vụ nhân dân, phục vụ báo chí” đầy nhân văn.

Đội hình diễu binh trên biển A80 hội tụ những khí tài tối tân của Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và Biên phòng, phô diễn sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Hơn 80 năm kể từ khi ‘Tiến quân ca’ - Quốc ca Việt Nam ra đời, giai điệu thiêng liêng ấy đã đồng hành cùng đất nước, trở thành bài hát của dân tộc, của nhân dân.

Hàng triệu người dân cả nước thức trắng đêm, hòa chung không khí lễ hội chờ thời khắc lịch sử xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, kế thừa tinh thần Quốc dân Đại hội Tân Trào, Quốc hội khóa XV đã ban hành nhiều quyết sách mang tính đột phá, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước.

Quốc hội tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, gắn bó với Nhân dân trong mọi bước phát triển.

Từ phòng điều khiển trung tâm, đội ngũ điều độ viên của NSMO vẫn bền bỉ ứng trực 24/24, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Từ 3h - 4h sáng ngày 2/9, các đại biểu tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra tại Quảng trường Ba Đình đã có mặt.

2 giờ sáng, phố phường Hà Nội rực sáng và kín đặc người dân chờ khoảnh khắc diễu binh lịch sử.

Đêm nay, cả dân tộc như cùng nhau “nối vòng tay lớn” hát vang giai điệu tự hào của Tổ quốc, gắn kết quá khứ oai hùng, hiện tại sôi động và tương lai rộng mở.

Hà Nội thức trắng đêm 1/9. Từ cụ già tóc bạc đến em nhỏ cầm cờ, hàng vạn người hòa chung nhịp tim chờ giây phút đoàn quân đi qua Quảng trường Ba Đình.